Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Thăm đống hoang phế của Disneyland giả Trung Quốc

Nằm trong khu vực rộng chừng 40 hecta, và cách trung tâm Bắc Kinh 45 phút đi xe là đống hoang phế của “Wonderland” hay “Thế giới thần tiên”. Hoạt động xây dựng của nơi từng được kỳ vọng là “công viên giải trí lớn nhất châu Á” đã ngưng hơn 10 năm trước.
“Wonderland” hay Disneyland giả của Trung Quốc nằm dọc đường dẫn tới một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Trung Quốc, Vạn Lý Trường Thành.


Đây lẽ ra có thể đã trở thành một điểm du lịch hút khách nữa.

Nhưng giờ đây nó là ví dụ điển hình cho một Trung Quốc hiện đại, phát triển nhanh và phải đối mặt với nhiều vấn đề.

Các nguồn đầu tư đã bị rút lại, do bất đồng về giá cả đất giữa chính quyền địa phương và nông dân ở đây.

Vì vậy những gì còn trơ lại là bộ “khung xương” của một cung điện, một lâu đài và những tấm dầm thép của nơi có thể là sân chơi trong nhà ở giữa cánh đồng ngô.

Nơi đây giờ không có một bóng người, không có lấy một bảo vệ như vẫn thường thấy “nhan nhản” ở cổng công viên giải trí.
 
Bên ngoài công viên là một vài nông dân, người từng sở hữu khu đất, và nay lại dùng nơi đây để trồng trọt.

Tất cả các cấu trúc ở đây đã bắt đầu có dấu hiệu hoen ố - một bằng chứng buồn về mặt trái của sự lãng phí trong nền kinh tế phát triển chóng mặt của Trung Quốc.
 
Dòng chữ cảnh báo mọi người "có trách nhiệm với hành động của mình" ở cổng vào công viên bị bỏ hoang.

Các chính quyền địa phương tại Trung Quốc thường dựa vào việc bán đất để chi trả. Bắc Kinh lo ngại thị trường bất động sản sụp đổ có thể sẽ gây ra một làn sóng vỡ nợ, và sau đó là sẽ tác động đến các ngân hàng.
Đáng lo ngại hơn, thị trường bất động sản, đóng góp khoảng 10% cho sự phát triển của Trung Quốc, thúc đẩy hoạt động ở 50 lĩnh vực khác, có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế thực của nước này.


Dấu chân trên con đường phủ tuyết dẫn vào công viên giải trí còn dang dở


Cành cây nằm chắn ở lối vào một tòa nhà bị bỏ hoang.


Một lâu đài còn dang dở.


Tấm biển cảnh báo tương tự trong công viên giải trí chưa hoàn thành.

Nông dân đang dỡ một ngọn tháp trên cánh đồng chứa đống hoang phế của công viên giải trí chưa hoàn thành.



 

Theo Reuters

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét