Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

tôi xin kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện về tranh chấp đất đai của giáo xứ trà cổ huyện trảng bom tỉnh đồng nai cách đây khoản 15 năm
đất được nhà nước mượn của nhà thờ trà cổ khoản 1,5ha nhưng xã không trả cho giáo xứ mà lại cho người nước ngoài thuê 50 năm để chiếm đoạt với ý đồ thâm độc đó được phát hiện giáo xứ trà cổ quyết đòi đất bằng đủ mọi đơn kiện nhưng không được.và đã đến lúc phải đấu tranh để đòi lại đất,bà con giao dân toàn người già và trẻ nhỏ cầm băng rôn ra để cản đường và chửi bới bọn xây dựng còn thanh niên,trai gái thì chuẩn bị trạc ná bán đá từ những vị trí thuận tiện sẽ bắn vào đầu những thằng công nhân xây dựng và dân quân và công an phường.và các cụ các em thì cản bước những thằng chó săn,đỉnh điểm xẩy ra khi công an sô ngã 1 cụ bà làm cụ vỡ đầu chảy máu thay vì phải đi bệnh viện thì cụ quyết nằm tại chỗ để chết kiên quyết không đi và người dân đã ngồi hết xuống đường bao vây cuốc lộ 1A làm xe cộ không lưu thông được đến ngày thứ 4 thì chính quyền tỉnh đồng nai quyết định trả lại khu đất cho giáo xứ và đức giám mục khuyên bà con về để trả lại sự lưu thông cho xe cộ tôi nhớ rất dõ cứ mỗi ngày những người ngồi tại đó được giáo dân các xứ đạo lân cận đem nước uống đồ ăn đến để tiếp tế và bỗng nhiên những cái xe ngược xuôi nam bắc cứ mỗi ngày 1 xếp hàng nối đuôi nhau tạo thành 1 đoàn dài đến nỗi xe của công an muốn tiếp cận phải đi bộ hơn 10 km và chủ tịch tỉnh cũng phải đi bộ với đến được nơi bà con chiếm đóng
Dân xứ thái hà ơi cố lên chúng con là những giáo dân đang ở đồng nai chỉ cần đức giám mục lên tiếng chúng con sẽ đồng hành và sẽ ngồi xuống đường như đã từng làm để ủng hộ người giáo dân thái hà

Leave a Reply

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét