Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Kẻ trộm hoành hành lan can Hồ Tây


Thời gian gần đây, lan can bảo vệ Hồ Tây qua đường Thanh Niên, vườn hoa Lý Tự Trọng, quận Tây Hồ, Hà Nội đã và đang bị nhiều kẻ xấu dùng cưa sắt, búa để trộm cắp.
Lan can ven hồ được xây dựng kiên cố nhằm ngăn cách với Hồ Tây và đảm bảo an toàn hành lang cho người đi bộ đang hằng ngày bị “trộm tặc” hoành hành. Bằng nhiều chiêu thức, những đối tượng xấu đã lợi dụng đêm tối hay lúc không người cắt, cưa trộm các cây sắt chống hàng rào, thậm chí có đoạn mất cả hơn chục mét.

Cô Nguyễn Thị Mai nhà ở đường Âu Cơ ngày nào cũng tập thể dục qua đây bức xúc nói: “Đến cả lan can lắp đặt kiên cố như vậy cũng bị mất trộm, vào buổi sáng và chiều nhiều trẻ em chơi quanh đây rất nguy hiểm, có thể ngã xuống hồ bất cứ lúc nào”.

Người dân mong mỏi các cơ quan có chức năng quản lý Hồ Tây cần có biện pháp xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi trộm cắp và có biện pháp khắc phục số lan can bị trộm nhằm đảm bảo an toàn hành lang cho người đi bộ trước nạn “trộm tặc” đang hoành hành.
 

Ảnh chụp trước cổng chùa Trấn Quốc, lan can chỉ còn những chiếc cọc.


Nhiều tấm chắn đang chờ gãy.


Từng tấm chắn đang dần mất gần trước nạn trộm cắp
 

Rất nhiều đoạn bị mất trên đường Thanh Niên, vườn hoa Lý Tự Trọng.
 

Dựa vào lan can chụp ảnh liệu có an toàn?


...rất nguy hiểm đối với trẻ em chơi ở đây.

Theo Văn Định
uảhttp://dantri.com.vn/c20/s20-506140/ke-trom-hoanh-hanh-lan-can-ho-tay.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét