Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

Xin ngủ nhờ qua đêm, mẹ bỏ rơi con trai


Cập nhật lúc 14:46 | 08/07/2011 (GMT+7)
Hơn 10 ngày trôi qua, gia đình ông Hồ Thanh Minh, Bí thư đảng ủy phường Phước Hòa, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam, ngày đêm trông ngóng mẹ của một cháu trai trên 2 tuổi đến đón cháu về, nhưng vẫn không thấy mẹ cháu đâu. Nghĩ rằng mẹ cháu đã bỏ cháu lại, nên gia đình ông làm hồ sơ gửi cho Ban Tư pháp phường xin làm giấy khai sinh để nhận làm con nuôi.

Chiều qua, theo đường dây nóng phóng viên PLVN Online nhận được điện thoại của người dân báo cáo về sự việc trên.

Ông Minh kể: Lúc 12h ngày 26/6, khi nhà đang ăn cơm thì có hai mẹ con nói giọng Bắc vào xin cơm và xin ở nhờ một đêm để hôm sau về Bắc.

Thấy hai mẹ con không có nơi nương tựa, không cơm ăn, nên gia đình ông Minh cho hai mẹ con ăn cơm và ngủ nhờ một đêm.

Bỗng dưng đêm khuya, người mẹ trẻ này đã bỏ lại đứa con trai ở gia đình ông Minh.
chautrai
Cháu trai vui vẻ bên "mẹ nuôi".
Sáng hôm sau, cả nhà thức dậy mới tá hỏa phát hiện người phụ nữ ấy đã đi từ lúc nào, còn cháu trai vẫn ngủ trên giường.
Khi vào giường, gia đình ông Minh phát hiện một giá thư của người phụ nữ ấy để lại nhờ gia đình ông Minh nuôi giúp cháu.

Ngoài lá thư ra, có một giấy chứng minh của người phụ nữ ấy tên Hồ Thị Hiên (quê Việt Trì, Hải Dương).

Ông Minh cho biết, sau khi chị Hiên bỏ đi, sáng hôm sau ông làm hồ sơ và báo cáo sự việc này lên phường để làm giấy khai sinh xin nhận cháu trai này làm con nuôi. Gia đình ông đặt tên cho cháu trai là Hồ Thanh Bình.

Trương Gia Hân
.

Ý kiến bạn đọchttp://www.phapluatvn.vn/chinhtrixahoi/201107/Xin-ngu-nho-qua-dem-me-bo-roi-con-trai-2055774/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét