Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

Viettin: Như chúng tôi đã tiên đoán 2 ngày trước đây:
Bộ Ngoại giao có thực sự muốn gặp các nhân sĩ?
Viettin: Hơn ai hết, 18 nhân sĩ kia là những người đang sống dưới chế độ cộng sản, phải thừa biết câu trả lời là KHÔNG. MỘT TRĂM LẦN KHÔNG.
-Chế độ Cộng sản được xây dựng trên bạo lực và bất minh. Khi sự thực được phơi bày, là ngày cáo chung của chế độ. Đảng chẳng bao giờ muốn người khác biết những sự thực ở bên trong.
-18 nhân sĩ kia chẳng là cái gì, mà "có quyền hạch hỏi" Bộ Ngoại Giao, về những vấn đề nhạy cảm liên quan tới "Bí mật An Ninh Quốc Gia" (Bí mật sống còn của Đảng)
-Buổi họp dự trù vào ngày 13 tháng 7 (2 ngày nữa) là một buổi mời miệng, không có văn thư gì cả. Đây là một hành động không có chút "ngoại giao" nào. Rất có thể là một buổi "dụ khỉ" đến để cảnh cáo, đe dọa.
-Chỉ còn 10 ngày nữa, Phạm Gia Khiêm sẽ về vườn, chức Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao sẽ do người khác đảm nhiệm (Phạm Bình Minh?). Liệu Phạm Gia Khiêm có muốn phiêu lưu để 18 nhân sĩ kia đến "gây thêm rắc rối"? Hay đang chuẩn bị thu gọn hành trang cho chuyến hạ cánh an toàn ?
Thưa 18 nhân sĩ: Hãy nhìn vào cách đối xử của Đảng và Nhà Nước với những người đấu tranh, các ông vẫn chưa tỉnh ngủ ?


Chỉ có lật đổ Đảng Cộng Sản độc tài,
Dân tộc Việt Nam mới hy vọng được hồi sinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét