Posted on Tháng Bảy 7, 2011 by bandoclambao
Đứng Vươn lên Cao: Một bức tượng Phật đứng giữa đống đổ nát trong một khu vực gần nơi sóng thần tàn phá vào phía trước biển, tại Natori, Miyagi Prefecture, Nhật Bản, vào ngày 14 tháng 3 2011, sau cơn sóng thần và động đất ngày 11. (Toru Yamanaka / AFP / Getty Images)
Trên Cao và Trên tất cả: Một bức tượng Phật giữa những đống gạch vụn với những bộ xương, được cuốn lên từ một nghĩa trang ở gần đó do sóng thần chết người 26 tháng 12 tại thị trấn ven biển phía tây nam của Kahawa ở Sri Lanka, ngày 02 tháng một năm 2005. (Raveendran / AFP / Getty Images)
Bất động, như người ta thường thấy – Một bức tượng còn nguyên vẹn của Đức Phật ngồi trên tầng thứ nhất của một ngôi nhà bị phá hủy ở Sri Lanka trong vùng ngoại ô của Hikkaduwa bên ngoài Galle, ngày 12 tháng 01 năm 2005. Những ngôi chùa, đền thờ Hồi giáo và nhà thờ mà chịu đựng nổi sự đập phá của sóng thần tháng trước (Indranil Mukherjee / AFP / Getty Images)
http://vietdaikynguyen.com/v2/opinion/1030-buddha-statues-stand-amid-rubble-after-tsunamis
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét