Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

KHẨN BÁO TIN BUỒN TRONG NHÀ TÙ - Người Đã Qua Đời csVN Vẫn Không Thả???



KHẨN BÁO TIN BUỒN TRONG NHÀ TÙ
Xin khẩn báo tin buồn:

Ông Nguyễn Văn Trại Tù Chính Trị bị bệnh Ung Thư Gan, Ung Thư Trực Tràng và Suy tim nặng, nằm bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai đã xuất viện vào 5g chiều ngày 10/07/2011 do Bệnh Viện từ chối chửa trị vì bệnh nan y không thể cứu vản được. Công An trại giam đã đưa ông trở lại nhà Tù Z30A, Xuân Lộc-Đồng Nai. Ông đã qua đời vào lúc 10g30 sáng ngày 11/07/2001 tại nhà giam. Gia đình thân nhân xin được lĩnh xác về chôn cất nhưng Ban Giám Thị Trại từ chối.

Xin thành thật chia buồn cùng gia đình và cầu nguyện cho hương hồn ông Nguyễn Văn Trại được bình an đời đời nơi cõi vĩnh hằng./

Địa chỉ con trai: Nguyễn Thanh Phong, 173/1, ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, phone 01674214710.

                       Thích Thiện Minh
                 
Thượng Tọa Thích Thiện Minh đang chia sẻ quà yêu thương của mọi người  cho Tù Nhân Chính Trị NGUYỄN VĂN TRẠI
Theo dõi sự kiện:

HLTL Xin Tri Ân những gì Cố Tù Nhân Chính Trị Nguyễn Văn Trại đã âm thầm làm cho Quê Hương Dân Tộc. Thành Kính Chia Buồn cùng Gia Đình Cố Tù Nhân Chính Trị Nguyễn Văn Trại. 

HLTL - Tuần vừa rồi TNCT Nguyễn Văn Trại có nguyện vọng cuối cùng là được ra đi bên gia đình người thân nhưng csVN không cho. Nay ông qua đời thì csVN giữ luôn xác không trả về cho gia đình an táng. Chế độ csVN vô nhân đạo không thể nào tả nổi. Đừng trách sao thế giới văn minh nhìn về xã hội VN hôm nay khinh miệt giá trị người VN và coi khinh chế độ man rợ này. Đừng hỏi tại sao thế giới văn minh luôn lên án csVN vi phạm nhân quyền. Sự thật là sự thật. csVN phải bị đào thải thì giá trị con người VN mới được nâng lên như người dân các nước.

0 Ý Kiến: http://hoilatraloi.blogspot.com/2011/07/khan-bao-tin-buon-trong-nha-tu-nguoi.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét