Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

Cặp vợ chồng nhận khỉ đột là "con nuôi"


05/07/2011 16:19:01
- Hai nhà động vật học người Pháp Pierre và Elaine Thivillion – những người đang làm việc ở một vườn thú ở St-Martin la Plaine, Anh - đã coi một chú khỉ đột như đứa trẻ ‘bé nhỏ’ của họ.

Cặp vợ chồng này đã nuôi dưỡng Digit từ khi nó bị mẹ từ chối và hiện đang đối xử với Digit như con mình.

Trong những bức hình đáng yêu, Digit đã dành thời gian cùng ‘cha mẹ’ và thậm chí còn trao cho ‘cha’ một nụ hôn ngọt ngào trên môi.

Nụ hôn ngọt ngào
Nụ hôn ngọt ngào
 
Cặp vợ chồng già chụp hình cùng Digit bên cửa sổ phòng ngủ
Cặp vợ chồng già chụp hình cùng Digit bên cửa sổ phòng ngủ
 
Cùng trầm ngâm suy nghĩ
Cùng trầm ngâm suy nghĩ

Rõ ràng là Digit rất thoải mái trong mối quan hệ này. Bất chấp kích thước khổng lồ và sức mạnh đáng gờm của nó, cặp vợ chồng này dường như không hề sợ hãi chút nào khi tiếp xúc với Digit.

Digit được sinh vào năm 1998 nhưng mẹ nó không biết cách cho bú.

Ông bà Thivillion đã cho Digit uống sữa chai nhưng tình hình trở nên tồi tệ hơn và Digit đã phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật một mất một còn.

Chú khỉ đột này nặng 80kg và tuổi thọ có thể lên tới 50 năm.

Ngô Nguyễn (Theo Dailymail)
.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
http://bee.net.vn/channel/4961/201107/Cap-vo-chong-nhan-khi-dot-la-con-nuoi-1804427/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét