Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Thơ cho Tuổi trẻ hậu chiến




16/05/11
TTLan-Paris
Em lớn lên dưới lá cờ đỏ máu,
Cháu sinh ra ‘giải phóng’ đã từ lâu,
Con chưa khôn, chủ nghĩa đã thuộc làu,
Cả thế hệ chỉ học thờ Đảng Bác!

Khi ra đời, thành con ngơ cháu ngác,
Chẳng bao giờ được dạy chữ nhân tâm!
Chẳng học suy, học nghĩ, chỉ học lầm
Theo chính sách ‘Trăm năm trồng người’ đấy:

Để cho người mắt trông mà không thấy,
Để tai nghe như điếc, miệng nói câm,
Không lương tri, thất chí, chỉ thủ phần,
Và biết Sợ, biết Hèn, không biết Nhục!…

Đảng Cộng còn, ép Dân còn tòng phục.
Dân còn oan, Đảng giàu mạnh còn ngông.
Bao nhiêu năm, bao oan trái chất chồng!
Đâu Dân quyền, Công bằng và Nhân bản??

Tuổi trẻ ơi, tự chính tay các bạn!
Nếu tương lai đất nước muốn sống còn,
Cùng vùng lên từ thành thị nông thôn!
Để Tự do đánh tan tành Đảng trị!!

Đạt Dân chủ, Nhân quyền và Công lý!!

http://www.tuoitreyeunuoc.com/archives/2680

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét