Sông Mã (Tamnhin.net) - Tại cuộc họp giao ban báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn do UBND tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hôm 11/5, ông Trịnh Văn Chiến - Chủ tịch UBND tỉnh dành nhiều thời gian để trao đổi các vấn đề mà báo chí Trung ương và địa phương nêu trong thời gian gần đây.
(Hình minh họa - nguồn Internet) |
Một trong những vấn đề mà vị chủ tịch này đặc biệt lưu tâm là vấn đề đói hiện nay ở Thanh Hóa mà các báo nêu. Có phần bức xúc, ông hỏi tên phóng viên H.Đ ở Báo T.T- một trong những tờ báo phát hành lớn ở Việt Nam hiện nay, vì ông cho rằng phóng viên này viết tình hình đói ở Thanh Hóa với lời lẽ không hay, có phần không đúng trên mặt báo. “Nói có sách, mách có chứng”, vị chủ tịch liền mở một tập bài viết đã in và đọc một số đoạn mà ông cho rằng của phóng viên H.Đ viết đăng trên Báo T.T. Cụ thể như những đoạn có các câu từ “nhà cầm quyền tỉnh Thanh Hóa”, “theo Báo T.T loan tin”… Vị chủ tịch còn hài hước chia sẻ mặc dù học khối B nhưng ông có khả năng bình thơ, bài báo trên cũng cho ông cảm hứng để bình thành thơ. Xen lẫn hài hước là bức xúc, vị chủ tịch còn đặt ra câu hỏi “báo chí cách mạng kiểu gì?” sau khi đọc xong bản tin mà ông cho là đăng trên Báo T.T. Nhiều đoạn mà vị chủ tịch này đọc, bình luận còn gây cười cho nhiều đại biểu trong cuộc họp.
Tuy nhiên, tại cuộc họp này lại vắng phóng viên H.Đ của Báo T.T. Mà ý kiến của vị chủ tịch là ý kiến của cuối cùng của cuộc họp nên không có thêm ý kiến nào khác về bản tin.
Bản tin với những lời lẽ gây hài hước và bức xúc cho vị chủ tịch này lập tức được nhiều anh em làm báo vào mạng để tìm kiếm. Tuy nhiên, trên Báo T.T liên quan đến thông tin đói tại Thanh Hóa vừa qua chỉ có hai bản tin nhưng lại không có những đoạn như vị chủ tịch đọc (http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/436531/Hon-240000-dan-Thanh-Hoa-thieu-doi....; http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/436674/Thanh-Hoa-xin-ho-tro-gao .html ).
Trong khi đó, những câu, từ, đoạn tin mà vị chủ tịch đọc lại, nếu độc giả sử dụng tìm kiếm bằng Google sẽ dẫn đến một số trang tin "lạ" mà chúng tôi không tiện nêu tên.
Không biết, vị chủ tịch có nhận ra sự nhầm lẫn này không và ngài thích đọc báo gì ?
Tuy nhiên, tại cuộc họp này lại vắng phóng viên H.Đ của Báo T.T. Mà ý kiến của vị chủ tịch là ý kiến của cuối cùng của cuộc họp nên không có thêm ý kiến nào khác về bản tin.
Bản tin với những lời lẽ gây hài hước và bức xúc cho vị chủ tịch này lập tức được nhiều anh em làm báo vào mạng để tìm kiếm. Tuy nhiên, trên Báo T.T liên quan đến thông tin đói tại Thanh Hóa vừa qua chỉ có hai bản tin nhưng lại không có những đoạn như vị chủ tịch đọc (http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/436531/Hon-240000-dan-Thanh-Hoa-thieu-doi....; http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/436674/Thanh-Hoa-xin-ho-tro-gao .html ).
Trong khi đó, những câu, từ, đoạn tin mà vị chủ tịch đọc lại, nếu độc giả sử dụng tìm kiếm bằng Google sẽ dẫn đến một số trang tin "lạ" mà chúng tôi không tiện nêu tên.
Không biết, vị chủ tịch có nhận ra sự nhầm lẫn này không và ngài thích đọc báo gì ?
Sông Mã
. Bookmark the permalink.
Mặt khác, tất cả việc cấp phép khai thác mỏ cát và cromit cổ định (có khoảng 2,4 triệu tỷ tấn)lộ thiên quanh khu vực Núi Ngàn Nưa (nơi Bà Triệu khởi nghĩa chống giặc Minh phương Bắc) ở quanh huyện Triệu Sơn, Nông cống và Như Thanh, hắn lên làm chủ tịt hắn dã cấp phép chui cho hơn 60 doanh nghiệp (trong đó có rất nhiều donh nghiệp của Tàu) để lách luật khoáng sản coa hiệu lực từ 1/7/2011. Thằng này vừa ngu, không được lòng dân, và đố kỵ báo chí, lại rất xôi thịt.
Thanh you ông chủ tịch!
Ý ông chủ tịch tỉnh Thanh hóa phê bình báo TT là báo lề phải mà không viết theo tinh thần " Cách mạng lề phải " Có phần chệch hướng đó mà !
Sự nghiệp trăm năm trồng người của chủ tịch Hồ chí Minh thành công - Đại thành công .
Trước lúc hắn chưa lên chủ tịch, năm 2009, hắn có một thành tích lớn nhất trong ngành NN&PTNT Việt Nam, đó là để xảy ra Dịch lợn tai xanh ngay trên quê hương Thiệu Yên - Thiệu Hóa nhà hắn, tên Chiến này ỉm thông tin nên để Dịch này lan trên diện rộng toàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh bắc miền trung. Sau đó, hắn tham mưu cho ông Mai Văn Ninh (lúc đó là Chủ tịch,nay ông Minh làm bí thư tỉnh thanh hóa)tiêu hủy toàn bộ lợn dịch và không dịch trên cả tỉnh Thanh Hóa. Tiếc của, bà con nông dân thương lợn, tiếc của khóc ring rích.
Thành tích lớn thứ 2 của tay chiến này là câu kết với Sở Tài nguyên môi trường cấp phép khai các mỏ cát trái phép trên sông chu, ngay quê hương Thiệu Hóa - Yên định nhà hắn, khiến bọn cát tặc đâm, chém, bắn, giết trên sông chu chết 3 - 4 mạng, vụ án này được các báo lề phải đăng tải nhiều, song vẫn có nguy cơ chìm xuồng.
Thành tích thứ 3 của tên Trịnh Văn Chiến này mới lên Chủ tịt UBND tỉnh Thanh Hóa vài tháng, nhưng năng lực điều hành của nó vô cùng yếu kém, hiện để hơn 240.000 đân miền núi thanh hóa đói đứt bữa (báo TT) và bà con ngư dân ven biển Thanh Hóa không những đói mà còn: Thiếu cả tiền mua cờ Tổ quốc để cắm lên bè, mảng đi khơi, đi lông. Mời xem: 360luatphap.Wodpress.com. và đừng bỏ phiếu bầu cử cho thằng chiến xôi - thịt này bà con cử tri nhé!
http://360luatphap.wordpress.com/