Đôi lời thô thiển, xin đề nghi BBT Báo Tổ quốc, xóa những ” Tục Danh ” lời góp ý phản cảm, có tính dung tục, của những tên vô văn hóa CAM, và những ” Quần chúng tự phát ” trá hình.
Cựu Trung tá Trần Anh Kim, đảng viên VC, trước giờ đi tù đã nói : ” Bọn đầu lỉnh gian giảo VC, tuyển mộ các bần cố nông thất học,công nhân lao động, phu cạo mủ cao su, dân khuân vác cửu vạn, đầy tớ,hoạn lợn, dân đầu gấu đứng bến xe, chợ cá. v . v . . . Đem về gom lại, tổ chức thành đảng VC. Đảng viên VC đa số thoát thai từ đám này mà ra, nên chúng vì tự ti, mặc cảm, thấp hèn, ghét thành phần trí thức và địa chủ. Trí, Phú, Địa, Hào. Đánh tận gốc, trốc tận rể. ( VC ) Trí thức không bằng cục phân ( MTĐ
Sống
“Sống tủi làm chi đứng chật trời? Sống nhìn thế giới hổ chăng ai?
Sống làm nô lệ cho người khiến? Sống chịu ngu si để chúng cười?
Sống tưởng công danh, không tưởng nước. Sống lo phú quý chẳng lo đời,
Sống mà như thế đừng nên sống!Sống tủi làm chi đứng chật trời
Phan Bội Châu 1867 – 1940
Sống Làm Chi
thơ nối tiếp từ một câu cuả Phan Bội Châu
“Sống tủi làm chi đứng chật trời”
Sống như con chó kiếp tôi đòi
Sống lay sống lắt thờ vua Hán
Bán nước buôn dân hại giống nòi
Lũ chúng sinh năm đẻ chín mười
Năm thê bảy thiếp kiếp đười ươi
Hoang dâm vô độ theo đạo tặc
Cóc nhái lao nhao cũng được thời…
Nhắm mắt theo chân Hồ Chí Minh
Oán hờn ngùn ngụt thảm trời xanh
Nồi da xáo thịt bao thù hận
Yêu quái tàng hình hại chúng sinh
Chết đi nghiệp chướng vẫn còn đầy
Nước mắt dân nghèo vẫn đắng cay
Đóng thuế lầm than vì cái xác
Ba Đình đày đoạ khói hương bay…
Sống chết ô hay một mạng người
Gây bao tọi ác để cho đời
Tự do độc lập vì ai chứ
Trung cộng Nga Xô rã rượi cười…
14.5.2011 Lu Hà
Sống Chi Cho Nhục
cảm tác từ tranh biếm hoạ
Phơ phơ bạc trắng mái đầu
Lom khom lụ khụ ngẩn ngơ buá liềm
Máu đào nhuộm đỏ trái tim
Tình yêu đảng bác đắm chìm lương tâm
Trở về mảnh đất dã man
Đười ươi chồn cáo hoang dâm tung hoành
Âm u ngạ quỷ Ba Đình
Lời ca ảo não ruồi xanh ào ào
Từng đoàn hải ngoại trở cờ
Việt Kiều yêu nước máu trào lệ rơi
Ăn chia giành giật tôi đòi
Quê hương tan nát mặc đời vẫn sang
Bắc Kinh đường rộng thênh thang
Sài Gòn thuở đó má hồng nỉ non
Hiển nhiên Hà Nội vẫn còn
Sống chi cho nhục oán hờn trào dâng…!
14.5.2011 Lu Hà
“Sống tủi làm chi đứng chật trời? Sống nhìn thế giới hổ chăng ai?
Sống làm nô lệ cho người khiến? Sống chịu ngu si để chúng cười?
Sống tưởng công danh, không tưởng nước. Sống lo phú quý chẳng lo đời,
Sống mà như thế đừng nên sống!Sống tủi làm chi đứng chật trời
Phan Bội Châu 1867 – 1940
thơ nối tiếp từ một câu cuả Phan Bội Châu
“Sống tủi làm chi đứng chật trời”
Sống như con chó kiếp tôi đòi
Sống lay sống lắt thờ vua Hán
Bán nước buôn dân hại giống nòi
Lũ chúng sinh năm đẻ chín mười
Năm thê bảy thiếp kiếp đười ươi
Hoang dâm vô độ theo đạo tặc
Cóc nhái lao nhao cũng được thời…
Nhắm mắt theo chân Hồ Chí Minh
Oán hờn ngùn ngụt thảm trời xanh
Nồi da xáo thịt bao thù hận
Yêu quái tàng hình hại chúng sinh
Chết đi nghiệp chướng vẫn còn đầy
Nước mắt dân nghèo vẫn đắng cay
Đóng thuế lầm than vì cái xác
Ba Đình đày đoạ khói hương bay…
Sống chết ô hay một mạng người
Gây bao tọi ác để cho đời
Tự do độc lập vì ai chứ
Trung cộng Nga Xô rã rượi cười…
14.5.2011 Lu Hà
cảm tác từ tranh biếm hoạ
Phơ phơ bạc trắng mái đầu
Lom khom lụ khụ ngẩn ngơ buá liềm
Máu đào nhuộm đỏ trái tim
Tình yêu đảng bác đắm chìm lương tâm
Trở về mảnh đất dã man
Đười ươi chồn cáo hoang dâm tung hoành
Âm u ngạ quỷ Ba Đình
Lời ca ảo não ruồi xanh ào ào
Từng đoàn hải ngoại trở cờ
Việt Kiều yêu nước máu trào lệ rơi
Ăn chia giành giật tôi đòi
Quê hương tan nát mặc đời vẫn sang
Bắc Kinh đường rộng thênh thang
Sài Gòn thuở đó má hồng nỉ non
Hiển nhiên Hà Nội vẫn còn
Sống chi cho nhục oán hờn trào dâng…!
14.5.2011 Lu Hà