Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011

Chở cả giường bán rong giữa phố


TTO - Gần đây, ở các huyện vùng sâu như Dầu Tiếng, Bến Cát... (Bình Dương) và Tân Châu, Dương Minh Châu... ( Tây Ninh) thường xuất hiện hàng chục xe thồ chở...gường đi bán lưu động.
Nhìn mỗi chiếc xe chở hai giường chạy nghênh ngang ai nhìn thấy cũng...ớn lạnh, có khi hai, ba xe - giường chạy cùng cùng lúc, không ai có thể đi qua được (ảnh).
Mỗi lần xe – giường di động này qua khu dân cư, mọi người cũng phải... “nhảy” trước vào lề cho yên.
Được biết, đây là đồ gỗ gia dụng hoàn toàn mới được nhập lậu từ Campuchia qua cửa khẩu Kà Tum (Tân Châu-Tây Ninh) với giá gốc rất rẻ, có thể nói bán “một lời một” mà tiêu thụ rất nhanh.
Điều đáng nói là hiện tượng này đã xảy ra nhiều tháng nay, nhưng cảnh sát giao thông và quản lý thị trường chắc chưa chú ý lắm đếnnhững vụ... “lẻ tẻ” này ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét